Gặp tác giả "Người con của Rồng"
(Cadn.com.vn) - Liên tục trong các ngày 8 đến 10 -10 trên các kênh VTV3, VTV1 công chiếu bộ phim hoạt hình 3D “Người con của rồng” (kịch bản: Đoàn Triệu Long; đạo diễn: NSƯT Phạm Minh Trí; họa sĩ chính: NSƯT Phương Hoa) do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Bộ phim hoạt hình 3D dài hơi đầu tiên của Việt Nam, kể về tuổi thơ của Thái tổ Lý Công Uẩn đã thu hút sự quan tâm, yêu thích của cả người lớn và trẻ em trong cả nước. Nhân sự kiện này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với tác giả kịch bản – Tiến sĩ Đoàn Triệu Long (TS Đ.T.L). Anh hiện là giảng viên khoa Dân tộc – Tôn giáo, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III.
P.V: Trước tiên, xin chúc mừng anh trong tháng 9 vừa qua có hai niềm vui lớn: bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ với kết quả xuất sắc và Kịch bản “Người con của Rồng” của anh được Nhà nước đầu tư làm phim đã hoàn thành và kịp công chiếu nhân Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Anh có thể cho biết đôi điều về bộ phim này?
![]() |
|
Tiến sĩ Đoàn Triệu Long bên sông Hoàng Hà (Trung Quốc). |
TS
Đ.T.L: Kịch bản “Chuyện về người con của Rồng” viết về tuổi thơ của Lý Công Uẩn. Kịch bản xây dựng trên những kỳ tích, những câu chuyện ngộ nghĩnh và cảm động của cậu bé Lý mồ côi; khẳng định tài năng của một chàng trai trẻ - dấu hiệu của một vĩ nhân về sau. Hành trình Lý đi tìm cha cũng là hành trình đến với Đại La - Thăng Long dưới bóng dáng của Rồng Vàng.Ngoài ra tác phẩm cũng cố gắng tái hiện cuộc sống của những người dân nước Việt nghìn năm về trước. Kịch bản được Nhà nước đầu tư làm phim bằng công nghệ 3D và có độ dài 90 phút. Thông điệp muốn gửi gắm thì nhiều, nhưng tiếc là kịch bản chưa nói được gì nhiều đâu!
P.V: Việc sử dụng ngôn ngữ hoạt hình để chuyển tải một đề tài lịch sử - lại về một danh nhân lớn của dân tộc như Lý Công Uẩn, đối với anh điều này có gì khó khăn và bất cập?
TS Đ.T.L: Lịch sử mà ta đang đề cập ở đây là lịch sử qua lăng kính nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật viết về lịch sử khác một công trình sử học ở chỗ nó có thể cách điệu và mang nhiều cảm xúc. Thể loại hoạt hình có khả năng diễn đạt được sự ngẫu hứng cũng như những xúc cảm bay bổng nhất; cả những nét lung linh của huyền thoại dựa trên nền lịch sử. Sự cách điệu của ngôn ngữ hoạt hình có thể tạo nên một góc nhìn về lịch sử thi vị hơn, có hồn hơn. Khi viết, tôi chỉ lấy một lát cắt nhỏ trong cuộc đời của một danh nhân; chọn vài điểm nhấn để từ đó xây dựng kịch bản. Lịch sử là cảm xúc để kịch bản nghệ thuật thăng hoa.
P.V: Cơ duyên nào đã đưa anh đến với lĩnh vực Điện ảnh nói chung và ý tưởng viết nên kịch bản “Người con của Rồng”?
TS Đ.T.L: Đó là thời kỳ tôi đang học Cao học Tôn giáo tại Hà Nội. Những lần về Bắc Ninh, thăm chùa Tiêu, chùa Cổ Pháp, chùa Son... đã cung cấp thêm tư liệu cho ngành học của tôi và hình thành ý định viết “Người con của Rồng”. Thời gian viết kịch bản là khi tôi phụ trách Ban Biên tập tại xưởng phim AREKA (tại xưởng phim này, chúng tôi đã sản xuất “Hai chiếc bình” - bộ phim 3D đầu tiên của Việt Nam và từng được giải của Hội Điện ảnh). Một anh bạn họa sĩ trong xưởng đã đọc và gửi kịch bản “Người con của Rồng” của tôi đi dự thi. Rồi tôi tốt nghiệp cao học, về lại Đà Nẵng. Miền Bắc, Hà Nội, những ngôi chùa, những người bạn ở AREKA và cả kịch bản chỉ còn là kỷ niệm; cho đến khi tôi nhận được thông báo đoạt giải của Hội Điện ảnh. Và các kịch bản khác của tôi ra đời là sự “thừa thắng xông lên”; được trở thành hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam là kết quả của điều đó.
![]() |
|
Một cảnh trong phim "Người con của Rồng". |
P.V: Được biết đây không phải là kịch bản duy nhất của anh đạt giải cao và được làm phim. Cạnh đó, anh cũng viết khá nhiều sách truyện cho thiếu nhi. Anh có thể cho biết đôi điều về vấn đề này?
TS Đ.T.L: Vâng. Tôi cũng có một số kịch bản khác được làm phim như “Âu Cơ - Lạc Long Quân” (4 tập - phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam năm 2009), “Bạch Đằng dậy sóng” (4 tập - sắp phát sóng), kịch bản “Truyền thuyết Hồ Gươm” (4 tập) cũng đang được Đài truyền hình Việt Nam làm phim và gấp rút hoàn thành trong tháng 10 này. Năm 2009, kịch bản “Đinh Bộ Lĩnh” của tôi đã được Cục Điện ảnh Việt Nam trao Giải Nhất trong đợt phát động cuộc thi viết kịch bản. Tháng 1-2010, bộ phim “Truyền thuyết Loa Thành” (4 tập) do tôi viết kịch bản giành được Huy chương Vàng trong Liên hoan Truyền hình toàn quốc. Tôi cũng giành một phần thời gian rảnh rỗi để viết sách truyện lịch sử cho các cháu thiếu nhi với các đầu sách như “Quận He Nguyễn Hữu Cầu”, “Nguyễn Bỉnh Khiêm”, “Cao Lỗ Xây Thành”, “Ngã ba Đồng Lộc”, “Tướng Nguyễn Bình”, “Vụ thảm sát Mỹ Lai”,... Trong 5 năm qua, tôi đã được Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản hơn 20 đầu sách - hầu hết là những câu chuyện lịch sử. Bộ truyện “Bờm và Cuội” hiện xuất bản đến tập thứ 12 và Nhà xuất bản Giáo dục tái bản lần thứ 3.
P.V: Là một giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại một học viện chính trị nhưng lại là nhà biên kịch và viết sách cho thiếu nhi. Điều này nghe có vẻ không được ăn nhập với nhau lắm?!
TS Đ.T.L: Trước tiên, xin đừng gọi tôi là nhà biên kịch! Tôi chỉ là người tập viết thôi! Là giảng viên khoa Dân tộc – Tôn giáo, tôi có thời gian để đi nhiều nơi, tìm hiểu về văn hóa các tôn giáo và nghiên cứu lịch sử dân tộc. Đó là sự tích nạp năng lượng cho việc nghiên cứu và giảng dạy ở trường. Hẳn nhiên, cho cả việc viết kịch bản và truyện lịch sử.
P.V: Với những kết quả khá ấn tượng trong lĩnh vực nghệ thuật, anh có ý định sẽ chuyên nghiệp hóa sự nghiệp sáng tác của mình?
TS Đ.T.L: Điều đó cũng thật tuyệt vời, vì mình sẽ có nhiều thời gian cho nghệ thuật! Nhưng tôi vẫn luôn ý thức rằng mình là một giảng viên của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III. Chắc là tôi vẫn thế này thôi, nghiên cứu, giảng dạy bộ môn Tôn giáo học và viết truyện, viết kịch bản phim. Có điều tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để hai công việc trên thực sự bổ trợ tốt cho nhau.
P.V: Anh có dự định gì cho tương lai về việc sáng tác?
TS Đ.T.L: Dự định thì nhiều lắm, chỉ sợ lực bất tòng tâm mà thôi!
P.V: Cảm ơn anh và chúc anh thành công cả hai lĩnh vực học thuật và nghệ thuật!
An Nhiên
(thực hiện)






